Thể thao - Sự kiện : Thể thao quốc tế

Venezuela - Argentina: Điệu Tango trên đất khách


Argentina đã khởi đầu vòng loại World Cup 2014 không thể tốt hơn bằng chiến thắng 4-1 trước đối thủ mạnh Chile. Higuain và Messi đã nhảy những làn điệu tango làm mê hoặc lòng người. Làm khách trên sân Jose Antonio Anzoategui ở thủ đô Puerto La Cruz của Venezuela ở lượt trận thứ 2, rất có thể điệu tango lại một lần nữa được các học trò của HLV Sabella trình diễn.

Thông tin lực lượng:

+Venezuela: Miku chấn thương, Manuel Rey lĩnh án treo giò.

+Argentina: Thủ thành Romero vẫn chưa thể trở lại. Đội hình không có sự vắng mặt nào đáng kể.

Thất khó để nói hết những cảm xúc của các cầu thủ Argentina sau chiến thắng 4-1 trước Chile ở trận mở màn. So về lực lượng, đẳng cấp và danh tiếng, thành tích này của các học trò HLV Sabella chẳng có gì đáng nói, nhất là trong bối cảnh Chile thiếu vắng 2 cầu thủ xuất sắc nhất là Alexis Sanchez và Vidal. Thế nhưng xét trên toàn cục, rõ ràng Argentina đang có những bước tiến vượt bậc sau thất bại ở Copa America 2011 được tổ chức ngay trên sân nhà.

Messi và các đồng đội sẽ nhảy điệu tango trên đất Venezuela

Không giống như những cuộc cách mạng nửa vời mà LĐBĐ Argentina đã làm trước đây, Albiceleste hiện tại là một bộ mặt hoàn toàn mới. Những công thần như Cambiasso hay Zanetti đã chấp nhận “về hưu” để lớp trẻ có cơ hội thể hiện mình. Trong những trận đấu vừa qua của Argentina, Messi, Higuain hay Di Maria vẫn là những ngôi sao sáng. Song ít ai nhận ra rằng việc hàng công Argentina chơi tốt có phần đóng góp không nhỏ của hàng phòng ngự. Đặc biệt là 2 gương mặt Rojo và Otamendi ở hành lang 2 cánh. Năm nay mới bước qua tuổi 21, song sự trưởng thành nhanh chóng của Rojo đã buộc Jonas Gutierrez phải ngồi trên băng ghế dự bị trong khi Otamendi cũng làm người ta nhanh chóng quên đi sự vắng mặt của huyền thoại Zanetti.

Không khó để nhận ra trong tay HLV Sabella đang có quá nhiều sự lựa chọn, đặc biệt cho hàng công. Những cái tên như Pastore, Aguero hay Milito còn phải ngồi trên băng ghế dự bị thì đủ biết lực lượng Argentina hùng hậu đến mức nào. Tuy nhiên Sabella hiểu được đội hình Albiceleste cần một sự cân bằng cần thiết. Thế nên việc Pastore hay Aguero không có suất đá chính cũng là điều dễ hiểu mặc dù họ đang có phong độ cực tốt trong thời gian gần đây. Khu trung tuyến với sự chỉ huy của Mascherano vẫn đang hoạt động rất trơn tru trong khi kinh nghiệm của bộ đôi trung vệ Burdisso - Demichelis sẽ giúp ích rất nhiều cho khung thành thủ môn Andujar trong chuyến làm khách trên sân Venezuela lần này.

Trong bối cảnh đó, Venezuela đang thể hiện những hình ảnh đáng thất vọng. Sau thành công ở Copa America 2011 (lọt vào bán kết), họ trở về đúng bản chất của một đội bóng yếu nhất nhì khu vực Nam Mỹ. Nếu tình cả thất bại 0-2 trước Ecuador ở trận mở màn thì các học trò HLV Farias đã để thua tới 4 trong 5 trận giao hữu vừa qua. Trận thắng duy nhất trước Guinea không nói lên nhiều điều bởi đối thủ quá yếu. Trong khi đó, những thất bại trước El Salvador hay Honduras đã cảnh lên một hồi chuông cảnh báo bởi trong quá khứ, chưa bao giờ Venezuela gặp tình trạng bết bát như hiện nay.

Năm 1967, khi nền bóng đá Venezuela gia nhập đấu trường Nam Mỹ và cũng kể từ đó đến nay, cứ mỗi lần chạm trán Argentina là một lần họ đón nhận thất bại. Con số thống kê cho thấy lịch sử 17 lần đối đầu (trong đó có 7 trận diễn ra tại thủ đô Puerto La Cruz), Venezuela không có lấy nổi 1 trận hòa, chứ đừng nói đến giành chiến thắng và cũng có tới 15 trận họ để thua với cách biệt ít nhất 2 bàn. Trận thua 0-1 trước Argentina ở Bengal (Ấn Độ) cách đây vài tháng cũng là trận đấu duy nhất mà Venezuela chỉ để thủng lưới duy nhất 1 bàn. Thất bại 0-11 trước đội chủ nhà tại Buenos Aires ở Copa America 1975 chắc chắn sẽ là nỗi ám ảnh mãi mãi của những cầu thủ Venezuela đương đại.

Lịch sử đứng về phía Argentina, hiện tại cũng đang nghiêng về phía họ bởi sau chiến thắng 4-1 trước Chile, tiền đạo Higuain tuyên bố anh sẽ tiếp tục lập hattrick vào lưới Venezuela. Lợi thế duy nhất của các học trò HLV Farias trong trận đấu này chỉ là yếu tố sân nhà. Thế nhưng như đã nói ở trên, cả 7 trận làm khách tại Puerto La Cruz, Argentina đều giành chiến thắng. Những huyền thoại như Mario Kempes, Maradona hay thậm chí những cầu thủ đang còn thi đấu như Riquelme, Juan Veron đã từng nhảy điệu tango trên đất Venezuela. Rất có thể rạng sáng ngày mai, Messi và các đồng đội cũng sẽ làm được điều tương tự.

Đội hình dự kiến:

Venezuela: Vega, Rosales, Vizcarrondo, Amorebieta, Cichero, Rincon, Guerra, Gonzalez, Arango, Fedro, Rondon.

Argentina: Andujar, Burdisso, Demichelis, Otamendi, Zabaleta, Mascherano, Sosa, Rojo, Di Maria, Messi, Higuain.
 
Theo BongdaPro.vn